LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM C (12.05.19) (Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – NĂM C (12.05.19)

(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)  

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử tối cao, nhân hậu. Ngài đã hiến thân mình để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Với niềm xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh/ luôn là hiện thân sống động của Mục Tử Giêsu, không ngừng yêu thương, quan tâm chăm sóc và gìn giữ đàn chiên khỏi mọi cạm bẫy của kẻ thù.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ công giáo/ đặc biệt các bạn trẻ trong Cộng Đoàn St. Vinh Sơn Liêm chúng ta, luôn quảng đại và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đi vào cánh đồng truyền giáo của Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Gia đình là vườn ươm trồng ơn gọi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình luôn sống yêu thương, thuận hoà, động viên và tạo điều kiện cho con cái tiến đến trong ơn gọi dâng hiến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Cộng Đoàn chúng ta/ luôn đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, lắng nghe tiếng Chúa – Đấng Chăn Chiên tốt lành trong mọi hoàn cảnh, để được Chúa dẫn tới đồng cỏ xanh, dòng suốt mát là Nước Trời mai sau.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con chiên bé nhỏ được Chúa thương yêu và gìn giữ. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ và đền đáp tình thương của Chúa bằng cách lắng nghe và thực thi ý Chúa, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi theo Chúa cách chân thành và quảng đại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.