NGÀY CỦA CHA 03/09

Kính thưa anh chị em,

Tạ ơn Chúa, đã yêu thương dựng nên chúng ta, cho chúng ta được làm con Chúa. Ngài đặt để chúng ta trong các gia đình, để nhờ những người Cha chăm sóc che chở. Nên chúng ta hãy luôn hiếu kính và cầu nguyện cho các ngài.

Chúa yêu thương, nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta mỗi ngày không chỉ bằng của ăn và các phương tiện vật chất nhưng đặc biệt, quan trọng đó là bằng Lời và Mình Máu Thánh Con của Ngài.

Các Linh mục là những người phục vụ bàn ăn thiêng liêng ấy nơi bàn thánh, trong các Thánh lễ mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa qua hành động cụ thể, đó là hôm nay chúng ta đáp lại lời mời gọi Đức Tổng, nhân “Ngày Của Cha”, cùng nhau góp quà để tặng các Lm lớn tuổi, đã về hưu, đang vật lộn với bệnh tật cô đơn trong các nhà hưu dưỡng.

Xin Chúa yêu thương, chúc lành cho nghĩa của tốt lành của ACE. QN